Kết quả tìm kiếm cho "trộm vòng đeo tay"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 23

  • Về trời

    Về trời

    26-05-2024 07:55:02

    Vợ đẹp, đàn con cháu đông đúc đứa nào cũng khỏe mạnh, thông minh đĩnh ngộ, cơm ngày ba bữa anh ăn rất ít nhưng người vẫn khang thái như thường.

  • Vườn xoan

    Vườn xoan

    30-04-2024 09:21:23

    Cô Xoan thẫn thờ ngước đôi mắt buồn rười rượi nhìn lên. Trên cao những cành xoan rùng mình phe phẩy những cánh tay đưa tiễn cùng với bao nhiêu là những chiếc lá xanh xanh đồng loạt rì rào tấu lên những lời chúc phúc chắc chỉ mình cô mơ hồ cảm được.

  • Hương vị ngày Tết cổ truyền miền Tây

    Hương vị ngày Tết cổ truyền miền Tây

    12-02-2024 06:41:21

    Tết là thời khắc để chào đón khởi đầu mới, năm mới với bao niềm tin và hy vọng. Tết cũng là dịp để gìn giữ những hương vị truyền thống của người Việt. Cùng với dưa hấu, nhành mai vàng, nồi thịt kho… thì khay mứt, bánh tét là những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người dân miền Tây.

  • Khỉ hoang trên núi

    Khỉ hoang trên núi 

    10-11-2023 05:30:54

    Nghe tiếng kêu vang vọng của người đàn ông, bầy khỉ hoang từ trong rừng đua nhau kéo về nhảy nhót trên chót núi. Cảnh độc, lạ này đã tạo sức hấp dẫn lữ khách khi chinh phục núi Kéc.

  • Bắt tạm giam đối tượng trộm vòng đeo tay tại tiệm vàng ở An Phú

    Bắt tạm giam đối tượng trộm vòng đeo tay tại tiệm vàng ở An Phú

    31-08-2023 10:06:12

    Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, thường trú tổ 1B, khóm 2, phường Chi Lăng, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.

  • Bí kíp đối phó với những kẻ móc túi nhắm vào khách du lịch

    Bí kíp đối phó với những kẻ móc túi nhắm vào khách du lịch

    14-08-2023 14:52:37

    Cây bút Michael Gebicki của thời báo The Sydney Morning Herald (SMH), mới đây, đã chia sẻ những bí kíp mà bản thân đã rút ra để đối phó với những kẻ móc túi nhắm vào khách du lịch.

  • Vào tù vì phạm pháp

    Vào tù vì phạm pháp

    08-06-2023 07:00:21

    Thay vì chí thú làm ăn, sống lương thiện, các thanh niên này lại thể hiện sự hung hăng, sa ngã vào con đường phạm tội, để rồi phải vào tù.

  • Lãng du cồn Phó Ba

    Lãng du cồn Phó Ba

    02-03-2023 06:54:20

    Rời quê Chợ Mới, duyên phận đưa đẩy ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1956) lấy vợ, lập nghiệp ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Mấy chục năm trời gắn bó, ông biết rõ từ đầu cồn đến đuôi cồn, biết cả sự đổi thay của xứ sở này. Với chúng tôi, cồn Phó Ba chỉ là cuộc lãng du ngắn, nhưng với ông, là cả một đời.

  • 10 cuốn sách tôn vinh ‘nghề thầy’ nhân dịp 20/11

    10 cuốn sách tôn vinh ‘nghề thầy’ nhân dịp 20/11 

    15-11-2022 16:28:16

    Nhân dịp 20/11/2022, NXB Phụ nữ Việt Nam giới thiệu 10 cuốn sách nói về nghề giáo, dành cho công tác giảng dạy và tôn vinh người thầy giáo cũng như sự ảnh hưởng của giáo dục đối với xã hội.

  • Từ trộm chuyển thành cướp

    Từ trộm chuyển thành cướp

    16-05-2022 14:37:27

    Mang nhiều tiền án, trong đó có 3 án tích về hành vi “Trộm cắp tài sản”, nhưng Lê Văn Tuấn (sinh năm 1988, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) vẫn trượt dài trên con đường bất chính. Lần phạm tội này, Tuấn thực hiện hành vi manh động hơn, nên thời gian ngồi tù lâu hơn.

  • Bảo tồn nghề truyền thống Nam Bộ: Định vị sản phẩm du lịch

    Bảo tồn nghề truyền thống Nam Bộ: Định vị sản phẩm du lịch

    15-11-2021 14:34:59

    Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng chính nhu cầu của du kháchđã góp phần thôi thúc chính quyền, người dân có thêm động lực để phát huy vốn quý của di sản.

  • “Ăn cơm nhà, vá đường thiên hạ” - Kỳ 1: “Cô gái sửa đường”

    “Ăn cơm nhà, vá đường thiên hạ” - Kỳ 1: “Cô gái sửa đường”

    01-07-2021 08:54:55

    Lời tòa soạn: Đó là lời gièm pha của một số người khi thấy các đội vá đường từ thiện hoạt động ở An Giang. Dần dần, thời gian làm phôi phai mọi tiếng bấc, tiếng chì ấy. Giờ đây, các thành viên trêu đùa nhau, sử dụng câu nói này theo nghĩa rất tích cực. Họ sẵn lòng nhận hết khổ cực về mình, chẳng cầu mong hồi đáp, chỉ một lòng dặm vá đường quê.